Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Trung Quốc: Nói - Làm chéo ngoeo

Nói - Làm chéo ngoeo
Hôm nay cuộc biểu tình lần thứ 10 phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, blog tôi muốn giới thiệu với bạn đọc chùm thơ anh Nguyễn Văn Thọ. Đó là những bài anh làm từ khi sự kiện ngày 26/5 và 5/6 xảy ra. Anh chuyển email các bài thơ về Trung Quốc - mà anh nói là thơ công dân, thứ thơ thời sự, hưởng ứng kịp thời cuộc sống như anh nói - ngay sau khi anh em chúng tôi gặp nhau dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ cán bộ hưu trí BNG.
Chủ đề thơ rất hợp với không khí những thời khắc này. Bởi đây là những suy tư của anh về Trung Quốc và mối quan hệ với nước này. Giữa nói và làm, xét bề mặt và trong lòng họ sao mà xa cách nhau, đối nghịch nhau đến mức không biết đằng nào mà tin, mà lường. Thật là một thứ quái lạ quái quỷ trong cư xử quốc tế của một quốc gia lớn với các nước láng giềng nhỏ hơn đến mức làm người ta bất phục, bất tín.

Làm nghề ngoại giao dành suốt một đời cán bộ cho công tác này như anh Thọ, chắc ngôn từ sử dụng thừa sự cân nhắc mà anh phải thốt lên câu chữ như vậy quả là điều khiến chúng ta phải cùng suy tư nghĩ ngợi. Tuy nhiên lời thơ Nguyễn Văn Thọ lại toát lên vẻ mộc mạc, dân dã của một ông lão Việt thích làm thơ, thể hiện suy nghĩ của mình bằng những câu thơ...

Với anh Nguyễn Văn Thọ chắc có bữa nào phải dành buổi gặp "người thơ" này để hiểu biết thâm về anh biết đâu sẽ có một Entry mới và thú vị về một nhà ngoại giao làm thơ.

Nguyễn Vĩnh g-th

----------- 


Nói và làm
Nói hay mà chẳng giữ lời
Nói mười sáu chữ mãi rồi vẫn quên!
Thế là chỉ nói huyên thuyên
Thiên hạ tưởng thật nên liền tin ngay
Tinh thần 4 tốt cũng hay
Còn bao nhiêu chữ nữa đây, hả Ngài!
Xem Ngài ứng xử bấy nay
Khi nhìn ra biển đắng cay vô cùng
Ngài mưu độc chiếm biển Đông
Rõ ràng Ngài đã làm không đúng lời
Nghe Ngài rao giảng nhiều rồi
Mong Ngài làm đúng đi thôi, miễn bàn
Nói hay nhưng xấu việc làm
“Nỉ nỉ” “hảo hảo” Việt nam bị lừa
Nhớ thời Bắc thuộc xa xưa
Dân mình hãy tỉnh đừng ù mờ say
Cảnh giác với láng giềng này
Lơ là một tý có ngày mất tong
Phải giữ đất và biển Đông
Lời nguyền muôn thuở Cha Ông đã truyền.
Muôn đời, muôn kiếp đừng quên
Năm xưa mất nước vì tin kẻ thù.(*)
--------
(*) Thơ Tố Hữu: Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm chỗ để lên đầu/Nỏ thần sơ ý trao tay giặc/Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu!
-----------------


TRUNG QUỐC DỌA DÙNG VŨ LỰC Ở BIỂN ĐÔNG
(Theo VnExpress 22/6/2011)

Thấy ta kiềm chế nhịn nhường
Họ càng lấn tới điên cuồng ra oai

Nếu dùng vũ lực càng sai
Trên toàn thế giới không aiđồng tình
Giữ gìn ổn định hòa bình
Đang là xu thế văn minh loài người
Đừng làm thiên hạ chê cười
Nói mười sáu chữ nhớ lời chớ quên

-----------

PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC VI PHẠM VÙNG BIỂN VIỆT NAM


(Về vụ 3 tầu hải giám Trung quốc vi phạm lãnh hải VN và phá hoại công trình của Tổng cục dầu khí VN 26/ 5 và ngày 9/6/2011)

Các tầu hải giám Trung hoa
Xâm phạm vùng biển nước ta ngang tàng
Phạm luật quốc tế rõ ràng
Còn ra tuyên bố huênh hoang bịp người
Nói mười sáu chữ mãi rồi
Tinh thần 4 tốt tuyệt vời là hay
Thế mà đã bấy lâu nay
Các tầu Trung quốc đêm ngày quấy ta
Hoàng sa cùng với Trường sa
Thuộc chủ quyền của nước ta nhiều đời
Đủ bằng chứng lịch sử rồi
Cớ gì Trung quốc cứ đòi là sai
Cậy là nước lớn ra oai
Để hòng dọa nạt những ai mềm lòng
Mưu đồ độc chiếm biển Đông
Nói mười sáu chữ mà không giữlời
Bá quyền bành trướng quen rồi
Dùng lời hoa mỹ lừa người thiện tâm.

---------------



TRÁCH AI

Nạn nhân xâm lược bao năm
Đau thương, chết chóc, khó khăn nhiều rồi
Ta muốn là bạn mọi người
Quên đi quá khứ một thời tốiđen
Tôn trọng thỏa thuận hai bên
Láng giềng thân thiện thường xuyên giữ gìn
Cùng nhau xây dựng lòng tin
Bảo vệ ổn định bình yên trong vùng
Hợp tác toàn diện không ngừng
Hội nhập hữu nghị để cùng tiến lên
Dân ta tuân lệnh của trên
Xây dựng quan hệ vững bền rộng sâu
Phát triển kinh tế hàng đầu
Hận thù xưa đã từ lâu chôn vùi
Trách ai nói chẳng giữ lời
Gây bao nhiêu vụ giết người của ta
Hoàng sa cùng với Trường sa
Chủ quyền của đất nước ta nhiều đời
Có nhiều bằng chứng rõ rồi
Cớ gì Trung quốc cứ đòi của ta
Với nhiều luận thuyết tà ma
Mập mờ họ đã đưa ra lưỡi bò
Thế rồi lại uốn thành U
Lưỡi bò to liếm sát bờ biểnĐông
Mười sáu chữ trở thành không
Tinh thần 4 tốt cũng cùng thành suông
Đúng là cái lưỡi không xương
Nói một nẻo làm một đường khác nhau
Không hề nhất quán trước sau
Dân mình thất vọng xót đau bịlừa
Phải chẳng họ chỉ nói đùa
Coi chừng mất nước như xưa một thời
Máu lại chảy, nước mắt rơi
Đâu rồi là những nụ cười thiện tâm?
Họ làm thế giới hiểu lầm
Nhân dân các nước mất dần niềm tin
Mong rằng thỏa thuận hai bên
Trung quốc tôn trọng đặt lên hàng đầu
Hai nước Trung Việt cùng nhau
Hợp tác hữu nghị dài lâu vững bền.
Việt nam muôn kiếp không quên
Năm xưa mất nước vì tin kẻ thù.

--------------


LƯỠI BÒ VÀ CHỮ U
                       
                        Hoàng sa cùng với Trường sa
Chủ quyền của đất nước ta nhiều đời
Đủ bằng chứng lịch sử rồi
Cớ gì Trung quốc cứ đòi của ta
Với những luận thuyết tà ma
Để lừa họ đã đưa ra lưỡi bò
Thế rồi lại uốn thành U
Lưỡi bò to liếm sát bờ biển Đông
Nói Mười sáu chữ thành không
Tinh thần 4 tốt cũng cùng thành suông


Đúng là cái lưỡi không xương
Nói một nẻo làm một đường khác nhau
Không hề nhất quán trước sau
Dân mình thất vọng xót đau bị lừa
Hóa ra họ chỉ nói đùa
Coi chừng mất nước như xưa một thời
Máu lại chảy, nước mắt rơi
Đâu rồi là những nụ cười thiện tâm?
Họ làm thế giới hiểu lầm
Nhân dân các nước mất dần niềm tin
Mong rằng thỏa thuận hai bên
Trung quốc tôn trọng đặt lên hàng đầu
Hai nước Trung Việt cùng nhau
Hợp tác hữu nghị dài lâu vững bền
Dân mình muôn kiếp không quên
Năm xưa mất nước vì tin kẻ thù.

------------------------------
NÓI SUÔNG                

(Tại hội nghị Ngài Bộ trưởng Lương Quang Liệt nói: Trung quốc mạnh lên nhưng ôn hòa, không đe dọa ai; Trung quốc muốn ổn định và hòa bình trong khu vực; Trung quốc theo đuổi chính sách xây dựng hữu nghị với láng giềng! Tuy nhiên Ngài Bộ trưởng phủ nhận việc ba tầu hải giám Trung quốc phá hoại đường dây cáp của tầu Bình minh 02 của Tổng cục dầu khí Việt nam ngày 26/5 vừa qua gây tổn thất nặng nề!)

                              Ngài Bộ trưởng nói tuyệt hay
Mong rằng Ngài hãy làm ngay tức thì
Bồi thường cho Việt nam đi
Tầu hải giám phá chẳng hề chùn tay
Nước Ngài nếu chịu đền ngay
Chắc rằng thế giới sẽ đầy lòng tin
Nói làm cần phải gắn liền
Đừng để thiên hạ phải phiền âu lo



Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ Biển Đảo Lãnh Hải của Tổ quốc



Các Ngài là một nước to
Ứng xử quốc tế hãy cho đàng hoàng
Chớ nên quen thói ngang tàng
Cậy nhiều súng đạn huênh hoang dọa người
Mọi người sẽ rất chê cười
Nói làm bất nhất là lời nói suông.

Tháng 6/2011 / Người dân Việt.

Không có nhận xét nào:

  Xin phép tâc giả và dịch giả đăng bài viết trên website "Nghiên cứu Quốc tế". Trung Quốc được lợi gì từ cuộc chiến ở Gaza? Nguồn...